vendredi 30 janvier 2009

Thứ Bảy tuần 3 Thường niên B

Th. Gioan Bốtcô, linh mục
SÓNG GIÓ YÊN LẶNG
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38)
Suy niệm: Nhiều người cáo buộc Đức Thánh Cha Piô XII đã im lặng đồng loã với chính sách của Đức Quốc Xã tiêu diệt người Do Thái. Thế nhưng, hội thảo quốc tế ở Rôma mới đây của Tổ Chức Dọn Đường và đặc biệt các tài liệu trong thư khố Vatican cho thấy sự thật ngược lại. Chính Đức Piô XII đã chỉ thị cho các cơ sở công giáo nỗ lực cứu các người Do Thái khỏi bị tàn sát. Theo Pinchas Lapicide, một nhà ngoại giao Do Thái, tác giả cuốn “Ba Giáo Hoàng và Người Do Thái” thì Đức Piô XII đã đóng vai trò quyết định trong việc cứu trên 700.000 người Do Thái khỏi cuộc tàn sát của Đức Quốc Xã. Ngày xưa chắc hẳn các tông đồ rất bức xúc khi thấy Chúa vô tư nằm ngủ ngon lành đang khi các ông vất vả chèo chống với cuồng phong bão tố. Đúng là Chúa ngủ, nhưng Ngài không đang ở cùng trên thuyền với các ông đó sao? Trước đó, các ông đã chẳng chứng kiến các phép lạ Chúa chữa bệnh và trừ tà đó sao (x. Mc 3,7tt)? Thế mà… “Sao lại nhát sợ? Anh em chưa có lòng tin sao?” Chúa im lặng vì Ngài không nói theo cách của ta. Khi Ngài lên tiếng, thì lời nói của Ngài là chính hành động ban ơn cứu độ.
Bạn thân mến, lắm khi mình cảm thấy dường như Chúa cứ im lặng, trong khi mình vì sống theo Lời Chúa dạy mà phải chịu bao chống đối, bách hại. Bạn ạ, dù Ngài im lặng, nhưng Ngài vẫn có mặt, “đồng hội, đồng thuyền” với chúng mình. Ngài quả quyết những ai trông cậy Ngài sẽ không thất vọng bao giờ.
Sống Lời Chúa: Trước những khó khăn thử thách, bạn khiêm tốn quì gối xin Chúa ban thêm đức tin cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc lao lung, nguy khốn.

Aucun commentaire: