dimanche 31 janvier 2010

Thứ Hai tuần 4 TN

MÔN ĐỆ CỦA ĐẤNG LÀ SỰ SỐNG
Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa. (Mc 5,1)
Suy niệm: Vùng đất Ghêrasa có nhiều hang hốc đá vôi, thường được dùng để chôn người chết. Vậy mà có một người sống lại thích ở chốn chết chóc này! “Sống cái nhà, thác cái mồ,” khi lấy cái mồ làm cái nhà, anh thật sự đang dở sống dở chết với tâm trí điên loạn, không còn lý trí để làm chủ được bản thân. Thế nhưng, thật may mắn anh được gặp Đức Giêsu, vị Thầy nhân hậu, đã dùng quyền năng giúp anh hồi phục tâm trí và phẩm giá con người! Để cứu anh, Ngài sẵn sàng chấp nhận hy sinh nguồn lợi của cả đàn heo. Với Ngài, tâm trí, sự sống và linh hồn con người quý giá hơn mọi của cải vật chất.
Mời Bạn: Người sống theo nền văn hóa sự chết cũng đang biến đổi cái nhà, tổ ấm, thành cái mồ, nơi chết chóc. Hủy diệt thai nhi, ngoại tình, hưởng thụ tối đa bằng mọi giá, kiếm tiền bằng mọi cách… đang hủy diệt tâm hồn, gia đình và xã hội hôm nay. Thiếu vắng Đức Giêsu và những giá trị chuẩn mực Tin Mừng của Ngài khiến con người “vui vẻ” sống trong “cái mồ” và cảm thấy rất ư là bình thường!
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm của bạn (hoặc người quen) khi để Thiên Chúa hiện diện, làm chủ trong tâm hồn.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy cầu nguyện và cùng đi với Chúa thăm viếng một gia đình đang bất hòa tranh chấp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đi đến đâu, Chúa thi ân giáng phúc đến đấy. Xin hiện diện và làm chủ tâm hồn, gia đình, cộng đoàn và xã hội chúng con. Xin biến đổi trái tim chúng con để biết sống quảng đại, nhân ái và xót thương với mọi người, như dấu chứng sự hiện diện của Ngài nơi chúng con. Amen.

samedi 30 janvier 2010

Chủ nhật 3 TN C

THÁN PHỤC VÀ PHẪN NỘ
Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lc 4,22)
Suy niệm: Những người đồng hương với Đức Giêsu vừa thán phục Người vì những lời hay ý đẹp Người đã nói, rồi ngay sau đó họ lại phẫn nộ và tìm cách hại Người. Họ phản ứng như thế vì não trạng cục bộ và ích kỷ của họ. Họ muốn rằng Đức Giêsu là người Nagiarét thì trước tiên hãy làm cho dân Nagiarét được nở mày nở mặt. Ngài đã làm biết bao phép lạ ở Caphácnaum, thậm chí ở các vùng dân ngoại, thế mà “làm phúc nơi nao, cầu ao chẳng bắc,” dân đồng hương lại chẳng được hưởng nhờ tí nào. Chúa Giêsu không chiều theo những đòi hỏi sai trái của dân làng Nagiarét; Ngài nhẫn nhục đón nhận sự phẫn nộ, tẩy chay của họ để trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
Mời Bạn: Trong lúc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng, người môn đệ Đức Giêsu cũng đồng số phận với Ngài: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Có lúc chúng ta được mến phục, lắng nghe, nhưng cũng lắm lúc chúng ta phải đối mặt với những phê bình, thậm chí chống đối. Sứ mạng rao giảng không cho phép chúng ta nao núng khi gặp khó khăn, chùn bước khi bị phê bình hay chống đối. Trái lại chúng ta cần biết nhẫn nại loan báo và làm chứng cách trung thành.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tm 4,2).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khi rao giảng Lời Chúa, dù được thán phục hay bị chống đối, cũng luôn xác tín rằng việc rao giảng Tin Mừng là lẽ sống của chúng con.

vendredi 29 janvier 2010

Thứ Bảy tuần 3 TN

ĐỨC KITÔ LÀ AI ĐỐI VỚI BẠN?
“Người là ai mà cả gió lẫn biển đều phải tuân lệnh Người?” (Mc 4,41)
Suy niệm: Nhạc sĩ P. Kim trong một tác phẩm của mình đã tự hỏi: “Giờ này, đối với tôi, Đức Kitô là ai?” Đó là câu hỏi mà các tông đồ thốt lên khi tận mắt chứng kiến Thầy mình chỉ nói một lời mà gió và biển đang ào ào sôi sục phải vâng lệnh lặng im ngay tức khắc. Mặc dù được phúc ở gần Chúa, nhưng mãi đến hôm nay, các tông đồ của Chúa mới đặt câu hỏi về con người Giêsu đó. Đặt câu hỏi cũng có nghĩa là đã trả lời rồi: không phải là thường nhân thì phải chăng là Người được Thiên Chúa sai đến? Thế nhưng, ngay lúc đó, các ông đã không trả lời được rành rọt, mà phải với thời gian, đặc biệt là sau khi Chúa sống lại, các ông mới hiểu và nhận ra Người đích thực là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Mời Bạn: “Đối với tôi, Đức Kitô là ai?” Đó cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình về Đức Kitô và mối tương quan với Ngài. Chúa Kitô vẫn đang hiện diện trong mỗi người chúng ta, cùng đồng hành trong mọi vui buồn, thành công và thất bại của cuộc sống. Làm sao có thể nhận ra Chúa nếu như ta không có mối liên hệ mật thiết với Người! Mời bạn xét lại mối tương quan giữa bạn với Chúa. Những hoàn cảnh đổi thay xảy đến trong đời có làm thay đổi mối tương quan đó không? Bạn có than trách Chúa khi gặp khó khăn thử thách không?
Chia sẻ với nhóm cảm nghiệm của bạn về Chúa Giêsu hiện diện trong đời bạn.
Sống Lời Chúa: Dành thời gian tâm sự với Chúa Giêsu để sống thân thiết hơn với Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là tình yêu của con, xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa.

jeudi 28 janvier 2010

Thứ Sáu tuần 3 TN

SỨC MẠNH ÂM THẦM
“Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-27)
Suy niệm: Nếu bạn gieo một hạt lúa xuống đất, rồi cứ 5 phút bạn moi lên coi thử xem chuyện gì đã xảy ra cho nó, có lẽ bạn sẽ tưởng rằng nó đã chết, nhưng chính lúc ấy cả một qui trình vận hành phức tạp đã bắt đầu khởi động bên trong hạt lúa ấy. Những người nông dân tuy không học lập trình, nhưng họ đã biết vận dụng tiến trình phát triển của hạt lúa một cách nhuần nhuyễn trong việc canh tác của mình. Để hạt giống phát triển, họ làm phần của họ: chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho hạt giống, cày xới, bón phân, làm cỏ, v.v… Hạt giống cứ âm thầm phát triển theo qui luật: nẩy mầm, mọc lên, trổ bông kết hạt và trở thành một vụ mùa bội thu. Sức mạnh âm thầm của Lời Chúa cũng thế: một khi hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng người, hạt giống đó sẽ âm thầm mọc lên và sinh hoa trái, bất chấp mọi sức mạnh cản phá.
Mời Bạn cộng tác vào công việc “canh tác Lời” của Thiên Chúa. Chúa muốn tuyển bạn làm người cày bừa, gieo giống, chăm bón, làm cỏ hay thu hoạch hoa màu trong cánh đồng thế giới. Việc của bạn là làm chứng cho Ngài cách kiên trì và luôn luôn hy vọng; phần còn lại hãy để sức mạnh âm thầm của Lời Chúa hoạt động.
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm gì về sức mạnh âm thầm của Lời Chúa? Mời bạn chia sẻ.
Sống Lời Chúa: Mạnh dạn nói Lời Chúa khi được Thánh Thần thúc đẩy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì gieo Lời Chúa dù gặp điều kiện thuận lợi hay không.

mercredi 27 janvier 2010

Thứ Năm tuần 3 TN

Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
SỰ THẬT TỰ PHÔ BÀY
“Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày.” (Mc 4,22)
Suy niệm: Trong nguyên ngữ Hy Lạp, “Sự Thật” = A-letheia – có nghĩa là không thể bị che dấu. Chúa Giêsu chính là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng” (Kinh Tin Kính), ánh sáng “tự động” toả sáng, như ngọn hải đăng không thể bị che khuất. Nhưng cũng theo tiếng Hy Lạp, sự thật ví như ánh sáng tràn ngập mọi góc sâu của tâm trí, khiến người ta không thể nhầm lẫn, không thể lãng quên. Chính vì yếu tố chủ quan này mà lắm khi sự thật bị từ chối, bị phớt lờ, “mập mờ đánh lận con đen”. Chẳng khác nào ánh sáng vẫn có đó, nhưng người ta nhắm mắt lại và chỉ thấy đêm tối! Quả vậy, “ánh sáng chan hoà đêm tối” khi Con Chúa giáng sinh làm người nhưng loài người đã không chịu đón nhận ánh sáng (x. Ga 1,5.9-10). Vì thế các mục đồng cần có các thiên sứ chỉ dẫn dấu hiệu để nhận ra Đấng Cứu Thế: “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Và cũng vì thế, các môn đệ Chúa là ánh sáng đặt trên giá, có sứ mạng làm cho điều bị ẩn giấu được phô bày ra ánh sáng.
Mời Bạn: Muốn đón nhận chân lý, phải dám mở rộng cửa tâm hồn cho ánh sáng Lời Chúa soi rọi vào, để những tội lỗi ẩn khuất tận sâu trong đáy lòng mình phải bị phô bày ra. Có nhận diện được sự thật tội lỗi yếu đuối của mình thì mới có thể hoán cải để đạt tới sự thật thánh thiện của Thiên Chúa.
Chia sẻ: Bạn có sợ nhìn ra sự thật không tốt đẹp của chính mình không?
Sống Lời Chúa: Thinh lặng một phút và tâm niệm: Chúa là ánh sáng thật phá tan bóng tối đời con.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Ánh sáng thật. Xin cho con nhận ra ánh đen tối tăm của đời con, để mạnh dạn đón nhận ánh sáng thật của Chúa. Amen.

mardi 26 janvier 2010

Thứ Tư tuần 3 TN

Th. Angêla Mêrisi, trinh nữ
HÃY GIEO CÁCH HÀO PHÓNG
“Người gieo giống đi ra gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường,... sỏi đá,... bụi gai,... đất tốt...” (Mc 4,3-8)
Suy niệm: Hoàn cảnh địa lý vùng Pa-lét-tin hiếm có những khu đất tốt bằng phẳng, thuận lợi. Người gieo phải có đôi chút mạo hiểm và hào phóng, tận dụng mọi ngóc ngách để gieo giống mới mong có mùa gặt mai sau. Thế giới ngày nay theo xu hướng vật chất hưởng thụ, chuộng cuộc sống tiện nghi dễ dãi, chẳng khác nào những bụi gai, cỏ rậm hay vệ đường sỏi đá; làm cho Lời Chúa được nghe lọt tai đã là khó, phương chi tìm ra được mảnh “đất tốt” để hạt giống Lời Chúa bám rễ nảy mầm! Chúa dạy các môn đệ của Ngài không được bó tay, nhưng phải gieo, gieo mãi, bất chấp lòng người là sỏi đá, vệ đường hay bụi gai. Điều này đòi hỏi nhà thừa sai có một tinh thần dấn thân và phó thác cao. Bởi gieo trồng vun tưới là việc của Phao-lô, của A-pô-lô, của bạn, của tôi, của chúng ta; còn kết quả là do Thiên Chúa (x. 1Cr 3,6).
Mời Bạn: Lòng người dù có là sỏi đá, vệ đường, bụi gai nhưng vẫn có thể được cày xới chăm bón để biến đổi thành đất tốt. Hạt giống Lời Chúa được gieo xuống không nằm yên thụ động mà còn có sức cải tạo đất. Chẳng hạn các thánh Phao-lô, Au-gút-ti-nô, Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã được biến đổi thành “đất tốt” nhờ đã được đón nhận Lời Chúa gieo vào tâm hồn cách nhẫn nại và hào phóng. Thiên Chúa đang cần chúng ta có sự nhẫn nại và hào phóng đó để Nước Trời được mùa gặt bội thu!
Sống Lời Chúa: Việt Nam đã hơn 400 năm đón nhận Tin Mừng, nhưng còn khá nhiều ‘đất hoang’. Đừng trì hoãn nữa, nhưng hãy gieo cách hào phóng bằng chính sinh hoạt thường ngày.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Năm Thánh.

Hãy mạnh dạn sử dụng Blog

Thứ Bảy vừa qua tại vatican, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI có lời huấn dụ mới cho các linh mục, đó là hãy tập làm quen với Internet và hãy mạnh dạn sử dụng blog : các linh mục hãy sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông đa phương để nhờ đó truyền giảng Tin Mừng và đối thoại với những anh em thuộc tôn giáo khác, hay những người không cùng nền văn hóa.

Đức Benedict XVI cũng nói với những người trẻ muốn trở thành linh mục nên làm quen với các phương tiện mới ngay từ khi còn trong chủng viện, nhưng ngài nhấn mạnh rằng việc sử dụng các kỹ thuật mới đó phải đảm bảo suy tư dựa trên nguyên tắc căn bản của thần học và giáo hội.

Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo về các nguy cơ của phương tiện truyền thông mới, những thứ mà theo ngài mô tả là khuynh hướng của làng truyền thông giải trí, đặc biệt là sự tầm thường hóa tính dục và cổ võ cho bạo lực. Ngài cũng kêu than rằng những dòng chảy thông tin bất tận một cách vô tội vạ có thể khiến cho nhiều người không còn cảm giác đối khi những thảm kịch đối với đồng loại xảy ra.

Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng tán dương những phương thức truyền thông mới và gọi đó như là "tặng vật cho loài người" giúp nuôi dưỡng tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau.

Vatican đang nỗ lực rất lớn trong việc cập nhật mình với các thay đổi chóng mặt của thời đại. Năm ngoái, Tòa Thánh đã thiết lập một kênh YouTube riêng và mạng xã hội Pope2You.net để tương tác giữa Đức Giáo Hoàng và mọi người. Trang Pope2You giúp cập nhật các tin tức mới nhất về các cuộc tông du, viếng thăm và các bài diễn văn của người đứng đầu Tòa Thánh. Một ứng dụng Facebook cho phép người dùng gửi các thiệp điện tử với hình của Đức Thánh Cha và các câu nói hay của ngài tới bạn bè.

Nhiều linh mục và các giáo sĩ hàng đầu tại Vatican cũng đã tương tác với giáo dân trực tuyến. Một trong các cố vấn của Đức Giáo Hoàng là Hồng y Crescenzio Sepe - Nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, đương kim Tổng Giám Mục Napoli - cũng đã sở hữu một trang Facebook riêng. Nhiều vị Hồng y khác như Hồng y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles cũng đã lập tài khoản Facebook. Còn Hồng y Sean Patrick O'Malley, OFM của Boston thì có hẳn một trang blog riêng cập nhật bài viết của ngài hằng ngày từ nhiều năm nay.

Nhìn vào thế giới blog hiện này chúng ta thấy có rất nhiều trang blog của các linh mục triều cũng như dòng tu. Đó cũng là một tín hiệu vui, mang lại cho người đọc nhiều khả năng chọn lựa.

Từ hơn hai năm qua, tôi đã và đang còn tiếp tục sử dụng blog để chia sẻ những bài suy niệm Tin Mừng và những kinh nghiệm mục vụ. Đặc biệt trang blog LỜI HẰNG SỐNG (http://josnguyen.blogspot.com/), sau một năm hoạt động, đã có 5200 lượt người xem. Con số này tuy không lớn, nhưng nói lên một nhu cầu thiết thực về của ăn thiêng liêng là BÁNH HẰNG SỐNG và là một khích lệ lớn lao đối với tôi.

Xin cảm ơn tất cả các thân nhân, ân nhân và bạn đọc đã dành thời gian viếng thăm và đón nhận những chia sẻ của tôi. Bằng hình thức rao giảng lời Chúa này, sự đồng hành của quý vị hôm nay và ngày mai luôn là nguồn khích lệ cho những người anh em linh mục chúng tôi.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị !

lundi 25 janvier 2010

Thứ Ba tuần 3 TN

Th. Timôthêô và Titô, giám mục
HÃY RA ĐI
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)
Suy niệm: “Lúa chín đầy đồng, thợ gặt ít.” Tưởng rằng như thế, thợ gặt được chủ sai đến sẽ được đảm bảo an toàn và hứa hẹn một mùa bội thu ngon lành. Thế nhưng thực tế cho thấy, vụ mùa bội thu nhưng không thiếu gian nan khốn khó. Chẳng hạn ngay sau khi Tòa Thánh thiết lập hai giáo hạt tông tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài, 17 nhà thừa sai từ Pháp lên đường sang Á Châu, trong số đó có Đức Cha Cô-tô-len-đi và 07 vị khác đã chết trên đường đi. Các ngài đã thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Hãy ra đi” cho dù biết chắc ra đi không hẹn ngày về. Điều các ngài chờ mong không phải là thành công cho mình nhưng là hạt giống Lời Chúa được gieo xuống và nảy nở tại nơi các ngài được sai đến.
Mời Bạn: Chúng ta dường như đã quen với mô hình truyền giáo từ xa, được sai đi nhưng xin làm việc tại chỗ! Sức bật rao giảng Tin Mừng nơi các cộng đoàn của chúng ta suy giảm phải chăng vì chúng ta quá chú trọng đến hiệu quả trước mắt mà không tin vào hoạt động của Thiên Chúa.
Chia sẻ: Nhóm chúng tôi hay tổ chức các chuyến đi xa. Có khi nào chúng tôi lên kế hoạch đi thăm một vùng lương dân, người dân tộc chưa? Nếu chưa, trong Năm Thánh này, chúng tôi thử bắt đầu một lần.
Sống Lời Chúa: Tôi coi việc gặp gỡ anh em lương dân là cơ hội giới thiệu Chúa qua cách sống yêu thương của tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm hăng hái rao giảng Tin Mừng và biết cách dẫn đưa anh em về với Chúa. Amen.

dimanche 24 janvier 2010

Thứ Hai tuần 3 TN

Th. Phaolô trở lại
LOAN BÁO TIN MỪNG
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Nhìn lại chặng đường hơn 400 năm truyền giáo tại Việt Nam, biết bao vị thừa sai đã đặt chân lên dải đất này để gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Họ là giáo sĩ Inêkhu mà ngày nay chỉ còn biết được cái tên, cha Buzomi, người Ý, cha Francesco de Pina người Bồ, thầy Paul Saito người Nhật, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), gốc Tây Ban Nha, cha Juan de Santa Cruz người Tây Ban Nha, hai giám mục tiên khởi Francois Pallu và Lambert de la Motte người Pháp…. Họ đến từ những phương trời xa xôi để thực thi mệnh lệnh “đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Họ là những người đã dám từ bỏ tất cả: quê hương, gia đình, sự nghiệp trần gian… để chuốc lấy những nhọc nhằn khổ đau và cả cực hình cũng như mạng sống mình, tất cả chỉ để loan báo Tin Mừng.
Mời Bạn: Chúng ta chưa cần phải đi “tứ phương thiên hạ” mới có thể loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã được sai đi đến với những người hiện đang sống quanh mình đây. “Không ai có thể cảm thấy mình được miễn cộng tác với công cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội! Quả thế, hơn bao giờ hết lệnh truyền của Chúa Giêsu thật khẩn thiết với thời đại của chúng ta hôm nay biết bao nhiêu người chưa được biết Chúa” (Sứ điệp Truyền giáo 2009).
Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hoạt động truyền giáo trong giáo xứ / cộng đoàn của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha xin thắp sáng ngọn lửa Tin Cậy Mến trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị Chứng nhân Đức Tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản Đức tin cho các thế hệ tương lai. (Kinh Năm Thánh)

samedi 23 janvier 2010

Chủ nhật 3 TN C

KHÔNG AI BỊ LOẠI TRỪ
“Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4,18-19)
Suy niệm: Tại một số thành phố lớn, trên những tuyến đường sang trọng mọc lên những tấm biển cấm đánh giày, cấm bán hàng rong, cấm lưu thông các loại xe thô sơ, xe ba bánh, xe đẩy… Để đảm bảo vẻ mỹ quan thành phố, vì sự nghiệp phát triển, đám lê dân “trán dồ, răng hô” không có chỗ trên sân chơi “đẳng cấp” đó. Bức tranh thế giới hiện đại được khắc hoạ bằng những nét thật khốc liệt: Hố ngăn cách ngày càng lớn giữa một thiểu số chiếm hữu phần lớn tài nguyên trong khi đại đa số nhân loại chia nhau phần nhỏ còn lại. Ngay từ đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã xác định đường hướng cho sứ vụ của Ngài là loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, không loại trừ ai. Lời tiên tri Isaia được ứng nghiệm qua việc chính Ngài mặc lấy thân nô lệ, hạ mình vâng lời chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Pl 2,7-8) để mở ra “một năm hồng ân của Chúa.”
Mời Bạn: Năm Thánh 2010 chính là “năm hồng ân” cho Giáo Hội tại Việt Nam với quyết tâm thể hiện mình như là một gia đình hiệp thông, canh tân sứ vụ qua tinh thần đối thoại và cuộc sống liên đới. Không được phép chần chờ thêm nữa, chúng ta hãy biến những tiêu chí đó thành hành động cụ thể để tiếp nối sứ mạng “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” của Đức Kitô.
Sống Lời Chúa: Giảm bớt thu lợi cho mình để chia sẻ nhiều hơn với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con biết xây dựng Giáo Hội Việt Nam thành một gia đình là con một Cha, anh em một nhà, cùng tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô.

vendredi 22 janvier 2010

Thứ Bảy tuần 2 TN

NHẪN NẠI VỚI NGƯỜI THÂN
Khi những thân nhân của Ngài nghe biết điều này, họ liền đi bắt Ngài, vì họ nói: “Ngài đã mất trí rồi.” (Mc 3,21)
Suy niệm: Chúa Giê-su đau khổ vì bị chính những người bà con cho là người mất trí! Nhiều ki-tô hữu cũng chia sẻ cùng một nỗi đau với Chúa Giê-su khi vì theo Chúa, họ phải đón nhận những thử thách khó khăn từ những người thân của mình. Trong số những tín hữu Việt Nam đầu tiên có một nhân vật quan trọng là bà Minh Đức Vương Thái Phi (1568-1649). Bà là phi của Chúa Nguyễn Hoàng. Bà rất sùng đạo, bà đã làm một nhà nguyện riêng để cùng bổn đạo chung quanh tối sáng tập trung cầu nguyện. Nhưng người con trai độc nhất của bà là Nguyễn Phước Khê vì muốn Chúa Nguyễn Phước Lan khỏi nghi ngờ mẹ con ông có âm mưu lật đổ, nên đã ra lệnh phá bình địa ngôi nhà nguyện này.
Mời Bạn: Không ít những ki-tô hữu muốn chia sẻ ân huệ đức tin cao quí với những người thân của mình lại bị những người này từ chối. Nhiều gia đình đau khổ vì chồng khô khan, vợ thất trung; nhiều cha mẹ ưu phiền vì con cái nguội lạnh, hư hỏng. Thánh nữ Mô-ni-ca suốt 18 năm trời ròng rã hy sinh, cầu nguyện cho Âu-gút-ti-nô, con bà được ơn trở lại. Chúa đã nhận lời cầu xin tha thiết của bà. Bà để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về sự nhẫn nại với những người thân yêu yếu kém về đức tin.
Chia sẻ: Trong giáo xứ của bạn có những tín hữu sống đạo nhưng không được người thân thuận tình; hãy cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ họ.
Sống Lời Chúa: Cảm tạ Chúa vì ơn đức tin được đón nhận và nuôi đưỡng từ trong gia đình - Quan tâm chăm sóc đời sống đạo của mọi người trong nhà.
Cầu nguyện: Đọc “Kinh Gia Đình.”

jeudi 21 janvier 2010

Thứ Sáu tuần 2 TN

Th. Vinh Sơn, phó tế, tử đạo
Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI
Bấy giờ Đức Giêsu gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-15)
Suy niệm: Mục đích thứ nhất của Chúa Giêsu khi lập nhóm Mười Hai là để họ “ở với Người” trước khi được “Người sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ.” Quả vậy, các tông đồ từ khi được kêu gọi đã ở với Thầy suốt ba năm, cùng giong ruổi với Thầy trên mọi nẻo đường rao giảng. Ở với Đức Giêsu, nghĩa là cùng chia sẻ mọi cảnh huống của cuộc sống, hiểu được nỗi lòng, có chung ý hướng, ước mơ như Thầy mình, để thấm nhuần cung cách ứng xử cũng như đường lối của Thầy. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng đang dùng bí quyết huấn luyện tông đồ của Thầy Giêsu đó thôi. Bạn hãy nghe Jacques Delarue nói: “Mọi phần tử trong Hội thánh phải sống Lời Chúa và yêu mến với cùng một tình yêu của Đức Giêsu. Chính vì thế, ngày Chúa nhật họ đi gặp gỡ Chúa trong Lời Người và trong Thánh Thể, trước khi nghe đọc: ‘Hãy đi bình an’. Hãy ra đi, đừng ở lại. Các bạn được sai đến cho mọi tạo vật.”
Mời Bạn đặt lại vấn đề: Bạn đã “ở với Thầy Giêsu” thật sự chưa và ý thức mình được sai đi như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay của bạn?
Chia sẻ: Khi làm việc tông đồ, chúng tôi có dành cho việc ở lại với Chúa một vị trí thích đáng, hay chỉ chú trọng đến những hoạt động hướng ngoại?
Sống Lời Chúa: Trong Năm Thánh này, tôi sẽ ở lại với Thầy Giêsu bằng cách đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã thương chọn gọi chúng con làm tông đồ của Thầy. Xin cho chúng con biết ở với Thầy và luôn sẵn sàng để Thầy sai đi.

mercredi 20 janvier 2010

Thứ Năm tuần 2 TN

Th. Anê, trinh nữ, tử đạo
LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỈ?
Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người. (Mc 3,11-12)
Suy niệm: Theo lẽ thường, ma quỷ chẳng muốn ai tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thế nhưng lạ thay hôm nay chúng lại “rao” điều đó công khai trước mặt mọi người. Điều kỳ lạ hơn, chính Chúa Giêsu cấm không cho chúng tiết lộ về Ngài. Phải chăng có gì bí ẩn trong câu chuyện này? Đúng là ma quỷ đang muốn phá đám bằng cách tiết lộ thân thế và sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu, điều mà đúng ra mỗi người phải nói lên bằng sự xác tín của mình. Vả lại, Chúa Giêsu còn lạ gì chiến thuật của ma quỉ! Chúng đã từng đưa chiêu bài “nếu ông là Con Thiên Chúa” để cám dỗ Ngài đi lệch khỏi chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nay chúng lại muốn “phá bĩnh” bằng chính những lời có vẻ đúng nhất, thật nhất nhưng lại khiến người ta hiểu sai vai trò cứu thế của Ngài theo kiểu một vị vua trần tục. Và vì vậy Ngài đã cấm chúng nói thêm.
Mời Bạn: Chúng ta dễ bị cám dỗ coi Hội Thánh như một phương thế để đạt được lợi lộc hay quyền lực thế tục. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta khước từ thứ sự thật từ ma quỉ để bước theo con đường tự hiến phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương. Mặt khác Ngài dạy chúng ta “có thì nói có,” dùng lời nói để xây dựng Hội Thánh thành một “Nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình” (Kinh Năm Thánh 2010).
Sống Lời Chúa: Châm ngôn sống: Khiêm tốn phục vụ (Mc 10,43-44) và nói sự thật trong lòng mến (x. Ep 4,15).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin nhận sự thật Chúa dạy để được quy tụ trong Nước Cha, là Nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình.

mardi 19 janvier 2010

Thứ Tư tuần 2 TN

Th. Phabianô, giáo hoàng, tử đạo
LUẬT TRÊN HẾT LÀ LUẬT BÁC ÁI
“Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Suy niệm: Vào thế kỷ thứ II trước công nguyên, người Hy Lạp cai trị nước Do Thái; vua Antiôkhô Êpiphan theo đuổi chính sách Hy Lạp hoá dân bị trị, do đó du nhập lối sống truỵ lạc và thờ ngẫu tượng vào xã hội Do Thái. Ông gặp sự chống đối mãnh liệt của những người Do Thái trung thành với lề luật và giao ước mà Giavê đã ký kết với cha ông họ. Những người Do Thái nhiệt thành này đã hình thành nhóm Hasiđim – nghĩa là những người đạo đức – là tiền thân của nhóm Biệt phái vào thời Chúa Giêsu; gọi thế vì họ có một lối sống hết sức khác biệt: rất thông thạo Thánh Kinh và giữ luật hết sức tỉ mỉ. Họ đã khởi đầu với những ý hướng rất tốt đẹp, nhưng tiếc thay họ đã đi quá xa: giữ luật cách cứng nhắc đến nỗi vì thế mà đang tâm không giúp đỡ anh chị em trong những cơn bệnh hoạn tật nguyền!
Mời Bạn: Ngày Chúa Nhật, chúng ta nghỉ ngơi nhưng không phải để “sa đà,” “xả láng” trong đủ mọi thứ vui chơi giải trí. Trái lại chúng ta được mời gọi thánh hoá ngày Chúa Nhật theo ý Chúa muốn qua việc tham dự thánh lễ các trọn vẹn, sốt sắng, dành thì giờ để chia sẻ tình bác ái với anh chị em đang sống chung quanh mình.
Chia sẻ: Bạn đang tham gia công tác tông đồ nào trong ngày Chúa Nhật?
Sống Lời Chúa: Rủ một người bạn cùng đi tham dự thánh lễ hoặc cùng tham gia một hoạt động tông đồ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, suốt tuần lễ con lam lũ với bao lo toan của cuộc sống, xin cho con biết thánh hóa ngày Chúa nhật bằng việc thờ phượng Chúa và sống trọn đức ái để làm cho tình yêu Chúa luôn sống trong anh chị em con.

lundi 18 janvier 2010

Thứ Ba tuần 2 TN

TINH THẦN GIỮ LUẬT
“Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát.” (Mc 2,27)
Suy niệm: Một siêu thị yêu cầu khách hàng phải gửi mũ ở quầy trước khi vào siêu thị. Để thực hiện yêu cầu đó, nhân viên bảo vệ siêu thị khăng khăng không cho một ông khách nọ bước vào chỉ vì ông ta không có mũ để gửi. Thế là ông đành phải đi mua một cái mũ mới và gửi cho anh bảo vệ để được vào siêu thị. Tưởng chừng như đây chỉ là câu chuyện khôi hài của “những người thích đùa” thế nhưng nó lại minh hoạ lối sống đạo nệ luật của người Do Thái thời Chúa Giêsu, đặc trưng nhất nơi những người Pharisêu. Họ đặt ra những luật lệ theo ý riêng của họ chứ không theo ý muốn của Thiên Chúa; họ coi trọng việc giữ luật theo nghĩa đen, theo hình thức bên ngoài, mà bỏ quên tinh thần của lề luật là yêu thương. Chúa Giêsu lên án lối giữ luật vụ hình thức mà bỏ quên “điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân ái và thành tín” (x. Mt 23,23). Người dạy chúng ta Lề Luật -điển hình là luật giữ ngày sabát- được đặt ra phải nhằm mục đích đem hạnh phúc đích thực cho con người.
Mời Bạn: Tôi có cảm thấy nặng nề vì sống theo luật Chúa dạy không (chẳng hạn dự lễ ngày Chúa Nhật, tôn trọng sự sống, chung thuỷ một vợ một chồng)? Tôi có chú trọng việc “xem lễ, đọc kinh” nhưng lại coi nhẹ việc sống công bình bác ái không?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng nhắc nhở mình giữ luật Chúa, luật Giáo Hội với lòng mến Chúa, yêu người, chứ không phải để được khen là đạo đức.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con biết làm mọi việc để thể hiện lòng yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

dimanche 17 janvier 2010

Thứ Hai tuần 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô hữu
RƯỢU MỚI, BẦU CŨNG PHẢI MỚI
“Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.” (Mc 2,22)
Suy niệm: Ròng rã nhiều thế kỷ trôi qua, sự cách ly giữa các anh em trong Kitô giáo (một ngàn năm với anh em Chính Thống, 5 trăm năm với anh em Tin Lành) vẫn còn đó như một xì-căng-đan. Dấu hiệu “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ ở trong chúng ta” (Ga 17,21) vẫn chưa tỏa sáng, đang bị che khuất do những định kiến và thái độ thiếu thiện cảm, thiếu thông cảm giữa những người cùng tin nhận Chúa Kitô. Nói cách khác, trong khi Ngài đến phá bỏ mọi ngăn cách, giao hòa thế giới và quy tụ mọi người nên một trong Ngài, thì Kitô hữu lại làm cho thân thể của Ngài bị phân mảnh như thể Chúa Kitô bị phân chia, làm cho nhiều người khó nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian duy nhất và cũng khó nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài. Quả thật, đang có hố ngăn cách vạn dặm giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và lối sống của các môn đệ Ngài là chúng ta. Đừng đổ “rượu mới” là ân sủng của Chúa vào “bầu da cũ” là lối nhìn, lối nghĩ tai hại của chúng ta về những anh em Kitô khác. “Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.”
Mời Bạn: Hiệp nhất để truyền giáo là mệnh lệnh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Bạn có lưu ý ước nguyện này của Chúa khi tiếp xúc với anh em Tin Lành không?
Chia sẻ: Đến thăm hay gặp gỡ các anh em Kitô hữu khác khó hay dễ? Tại sao?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm thái độ của bạn đối với các anh em Kitô hữu khác khi đối chiếu với ước nguyện hiệp nhất của Chúa Giêsu (Ga 17,21).
Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.”

samedi 16 janvier 2010

Chủ nhật 2 TN C

CÓ CHÚA, ĐỜI SẼ HẠNH PHÚC
Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)
Suy niệm: “Hết rượu”! Sự cố chẳng ai mong đợi lại bất chợt xảy đến cho tiệc cưới tại Ca-na. Niềm vui bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho nỗi lo lắng ập đến gia đình đôi tân hôn. Lời cầu chúc tốt đẹp “trăm năm hạnh phúc” bị đe dọa ngay trong ngày đầu tiên của cuộc sống lứa đôi. Làm sao bây giờ? Ngày đại hỷ mà lại hết rượu! Ăn làm sao nói làm sao với mọi người bây giờ? Thật là xấu hổ quá! Đang lúc mọi sự tưởng chừng như bế tắc, thì Chúa Giê-su đã hành động: biến nước lã thành rượu ngon, cứu gia đình mới này khỏi “một bàn thua trông thấy”. Niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự đã trở lại với đôi tân hôn tại Ca-na. Họ thật diễm phúc khi được Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới của họ. Quả đúng là Có Chúa – cuộc đời sẽ hạnh phúc.
Mời Bạn: Cuộc sống của mỗi người cũng như của gia đình không thiếu những bất trắc, những sự cố. Song, nếu chúng ta biết mời Chúa đến cư ngụ với chúng ta, thì chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua được tất cả. Nhưng với một điều kiện không thể thiếu, đó là Người bảo gì, chúng ta hãy làm theo.
Chia sẻ: Bạn có xác tín rằng, có Chúa – đời ta sẽ hạnh phúc không? Bạn có một cảm nghiệm cụ thể nào về điều này không?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn hãy dành ít phút cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa nói và quyết tâm thực hiện trong suốt ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu, Chúa đã đến cư ngụ giữa chúng con, những con người mong manh, yếu đuối, để đem lại hạnh phúc thật cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón Chúa. Amen.

vendredi 15 janvier 2010

Thứ Bảy tuần 1 TN

ĐẾN VỚI TỘI NHÂN
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Ngài. (Mc 2,15)
Suy niệm: Người ta hay nói xấu Đức Giêsu về chuyện gì? Câu trả lời thường gặp trong các sách Tin Mừng là: Đức Giêsu thường đàn đúm với thành phần bất hảo. Thật vậy, ta sẽ còn ngạc nhiên hoài: Vì sao Đức Giêsu đã không chọn một lối sống an ổn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng ‘thiêng liêng’ hơn và ít điều tiếng hơn, chẳng hạn vào sống trong Đền Thờ? Hoặc nếu phải tiếp xúc với người ta thì tại sao Ngài không giữ ‘thanh danh’ bằng cách giới hạn chỉ trong vòng những người có hạnh kiểm tốt? Chịu tiếng xấu thì cũng phiền lắm chứ; thế mà Đức Giêsu đã quyết chọn cái phiền phức này. Thật lạ!
Mời Bạn: Hình như ta chỉ có thể hiểu được việc Đức Giêsu ở giữa những người tội lỗi khi ta biết nhìn sự chọn lựa ấy từ góc nhìn của chính những người tội lỗi. Người tội lỗi được vui mừng vì thấy mình không bị bỏ rơi. Họ được khích lệ, được nâng đỡ để tìm lại phẩm giá đã từng đánh mất. Họ được trao cho niềm hy vọng hòa giải và chữa lành! Tất cả những điều này thật là quan trọng đối với Đức Giêsu, đến nỗi Ngài chấp nhận trả bằng mọi giá.
Chia sẻ: Kinh nghiệm về một cuộc hoán cải nhờ được đón nhận và nâng đỡ (cuộc hoán cải của bạn hay của ai đó mà bạn biết).
Sống Lời Chúa: Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta tập sống bao dung, nhân hậu, dễ gần, nhất là với những người thường bị kỳ thị và xa lánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, biết bao tâm hồn mang thương tích xung quanh đời con - xin dạy con biết đến với họ.

jeudi 14 janvier 2010

Thứ Sáu tuần 1 TN

KHAO KHÁT ĐƯỢC CHỮA LÀNH
“Ta bảo con: đứng dậy vác chõng mà đi về nhà.” Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người. (Mc 2,11-12)
Suy niệm: Chưa bao giờ dân Lào cảm nghiệm được cảnh “sốt vé” xem bóng đá như dịp Sea Games 25 vừa qua tại Vientiane. Đám đông người chen chúc dưới nắng nóng xếp hàng rồng rắn cả cây số đến công ty phát hành vé trên đường Xi-bun-hương để chờ mua vé tham dự trận bán kết Lào-Malaisia. Những người may mắn mua được vé hớn hở như vừa lập được một chiến công, ve vẩy những tấm vé trước con mắt thèm muốn của nhiều người. Sự cuồng nhiệt ấy mới chỉ minh hoạ một phần nỗi khao khát cháy bỏng của người bại liệt như Tin Mừng Máccô ghi lại. Người hâm mộ đến với Chúa Giêsu đứng chen cứng đầy nhà và tràn ra cả ngoài đường. Làm gì có chuyện ưu tiên cho người già yếu, bệnh tật… ở đây! Trong tình huống đó, bốn người khiêng anh bất toại đã xuất thần phát huy sáng kiến: họ dỡ mái nhà thòng dây anh nằm trên chõng thả xuống trước mặt Chúa Giêsu. Thán phục lòng tin đó, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh thể xác như anh mong đợi, Ngài còn tuyên bố: “Tội con đã được tha”. Anh đã được chữa lành cả tâm linh do bởi lòng tin.
Mời Bạn: Còn bạn thì sao? Ngày nay bạn có nhận ra mình bị sơ cứng tê liệt trong tội lỗi và có khao khát đến với Chúa để được Ngài chữa lành không?
Sống Lời Chúa: Xét mình để nhận ra những lỗi lầm của mình và lãnh nhận bí tích Hoà Giải để được chữa lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, xin giúp con vượt mọi ngăn trở quanh mình và trong chính bản thân để đến với Chúa, lạy Chúa là tình yêu, là nguồn hạnh phúc đời con.

mercredi 13 janvier 2010

Thứ Năm tuần 1 TN

CHÚA VẪN CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41)
Suy niệm: Vào thời mà bệnh phong cùi còn nan y bất trị, những người mắc bệnh này bị xua đuổi như những con vật nguy hiểm, thì chỉ có Ngài, Đấng Thánh của Thiên Chúa, mới chạnh lòng thương họ và muốn cho họ được sạch; chỉ có Ngài mới gặp gỡ tiếp xúc, an ủi và chữa lành họ. Ngài không chỉ chữa họ khỏi chứng bệnh ghê tởm ấy mà còn giúp họ hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.
Mời Bạn: Ngày nay, sự kỳ thị phong cùi chưa qua đi thì nỗi ám ảnh HIV-AIDS đã ập tới. Ước tính cứ 1 phút trên thế giới lại có thêm 9 người nhiễm bệnh, và cứ 6 giây lại có một người chết vì căn bệnh thế kỷ này (Dân Trí 05/08/08). Cuộc hội thảo về công việc phục vụ bệnh nhân HIV tại tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn ngày 05/12 vừa qua cho thấy nỗ lực của các môn đệ Chúa Kitô làm cho tấm lòng chạnh thương của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện giữa những bệnh nhân HIV đang gánh chịu nhiều sự hất hủi, kỳ thị, loại trừ. Những con người phục vụ tự nguyện và thầm lặng này đến từ các giáo xứ, độ tuổi từ 40 đến 80, họ cùng nhau đến với bệnh nhân để chăm sóc tại nhà. Trong công việc đó họ luôn để Chúa song hành bằng việc cầu nguyện để Chúa chữa lành. Thật cảm động khi một cụ bà 79 tuổi thành viên của nhóm cho biết việc phục vụ này đem lại kết quả gần 80% bệnh nhân được ơn hoán cải.
Sống Lời Chúa: Quan tâm đến những người bị bỏ rơi, đặc biệt các bệnh nhân HIV và phục vụ họ bằng trái tim đầy tình thương xót của Chúa Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới dư vật chất, nhưng lại thiếu tình thương. Xin cho chúng con biết quan tâm đến nhau bằng trái tim yêu thương của Chúa

mardi 12 janvier 2010

Thứ Tư tuần 1 TN

Th. Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
CHÚA VÌ YÊU…
“Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.” (Mc 1,32)
Suy niệm: Ngày hưu lễ mà nào Chúa có được nghỉ ngơi gì! Suốt cả ngày giảng dạy ở hội đường và trừ quỷ, tối đến Chúa về nhà hai ông Simon và Anrê hẳn là để ngả lưng một chút. Thế mà dân chúng cũng đâu có để Ngài yên: Không được gồng gánh gì đi ngang qua thành trong ngày sabát (x. Gr 17,24) thì họ đợi đến lúc mặt trời lặn mới “đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.” Một ông bác sĩ có “hút” khách đến mấy đi nữa, hẳn sẽ cho họ “vé giữ chỗ” và hẹn họ đến khám bệnh vào ngày hôm sau thôi. Chúa Giêsu, vị lương y chữa trị tâm hồn khỏi tật bệnh tội lỗi, tai ách của ma quỷ, Ngài không hành xử như thế. Ngài không nổi nóng, không bất nhẫn vì bị quấy rầy, phiền hà. Trái lại Chúa vì yêu nên đón nhận tất cả, chữa lành tất cả để làm chứng cho sự thật này là Ngài yêu thương và muốn cứu độ mọi người. Vì yêu, Ngài lại lên đường đến những nơi khác để tiếp tục hành vi cứu thế cho đến khi hoàn tất chương trình cứu độ bằng cái chết trên thập giá, bởi vì Ngài sinh ra và đến trong thế gian là để làm việc đó.
Mời Bạn: Chúa vì yêu đã làm tất cả những điều đó để đem ơn cứu chuộc đến cho bạn. Phần bạn, bạn đã cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc đời bạn như thế nào? Bạn có vì yêu Chúa mà sẵn sàng xả thân phục vụ anh chị em mình chưa?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn chú ý làm thật chu đáo công việc bổn phận với ý hướng vì yêu mến Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vì yêu mà hiến thân cứu độ chúng con. Xin cho con biết vì yêu Chúa mà hiến thân làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân.

lundi 11 janvier 2010

Thứ Ba tuần 1 TN

UY QUYỀN CỦA ĐỨC GIÊSU
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)
Suy niệm: Nhà ảo thuật lừng danh David Copperfield đã làm biết bao người sửng sốt kinh ngạc vì những màn ảo thuật “động trời” của ông: làm biến mất tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ, đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Dù công chúng không biết nhà ảo thuật đã làm thế nào để “qua mắt” họ, nhưng chẳng có ai tin rằng ông ta có quyền năng siêu phàm gì, chẳng qua chỉ là khéo sử dụng kỹ xảo và đạo cụ mà thôi. Những người Do Thái nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì khác. Họ có phần hiếu kỳ thật đấy, nhưng họ thực sự sửng sốt vì họ cảm nhận được một quyền uy toát ra từ những lời thốt ra từ miệng Ngài: những lời thấm đầy yêu thương và xác tín về sứ mệnh thiên sai đã dần dần hé lộ thiên tính và sứ vụ cứu thế của Ngài.
Mời Bạn: Bạn vẫn nghe Lời Chúa hàng ngày đấy chứ? Thế nhưng Lời Chúa có làm cho bạn ngạc nhiên, sửng sốt và thán phục không? Việc lắng nghe Lời Chúa có củng cố niềm tin của bạn vào Chúa Kitô không? Mời bạn chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu nơi Tin Mừng bạn được nghe, được đọc hàng ngày để nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Suy ngắm Lời Chúa hằng ngày và thường xuyên viếng Thánh Thể để tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh Thần linh ngõ hầu sống tốt đời Kitô hữu của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm Đức Tin cho chúng con để chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.

dimanche 10 janvier 2010

Thứ Hai tuần 1 TN

SÁM HỐI
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)
Suy niệm: Phúc âm theo thánh Máccô cho biết lời giảng đầu tiên Chúa Giêsu ngỏ với quần chúng là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Điều này làm bạn ngạc nhiên chăng? Không quảng cáo màu mè, cũng không mào đầu dài dòng, Chúa Giêsu đi thẳng vào điều cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng. Trước tiên phải sám hối, vì có sám hối, con người mới có thể tin vào Tin Mừng. Sám hối tức là chứng tỏ mình sẵn sàng cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, sẵn sàng từ bỏ những gì tội lỗi xấu xa để đón nhận ơn tái sinh và bước theo niềm tin. Sám hối mở lòng con người ra với Thiên Chúa và với nhau.
Mời Bạn: Trong dịp khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam tại Sở Kiện (24.11.2009), tâm tình sám hối được gợi lên như điều căn bản cho Giáo Hội và mỗi người tín hữu Việt Nam trong Năm Thánh này: “Nhìn thấy cái dở cái tồi để đấm ngực ăn năn, để chân thành xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và xin lỗi đồng bào Việt Nam”.
Chia sẻ: Mỗi người hồi tâm xét mình xem lúc này mình cần sám hối những gì với Chúa, với tha nhân, trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Sự sám hối này dẫn đến việc quyết tâm thực hiện một điều gì tích cực (như sửa đổi nếp sống, cách đối xử), chứ không dừng ở tâm tình ăn năn hối lỗi suông.
Sống Lời Chúa: Suy niệm về tấm gương sám hối chân thành trong Tin Mừng như ông Giakêu, người phụ nữ tội lỗi thống hối, Phêrô sau khi chối Chúa…, để đánh động lòng sám hối của mình.
Cầu nguyện: Hát bài “Giọt lệ thống hối” hoặc: “Nguyện Chúa chí ái”, hoặc đọc kinh “Ăn năn tội” với tất cả tâm tình.

samedi 9 janvier 2010

Chúa nhật I TN C

Chúa Giêsu chịu phép rửa
ĐẠO HIẾU
“Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.” (Lc 3,22)
Suy niệm: Đối với người Á Đông và cách riêng dân Việt chúng ta, đạo hiếu đã ăn sâu vào tâm khảm đến nỗi đức hiếu thảo đã trở thành nền tảng của đạo lý làm người và ngược lại, bất hiếu được coi như một trong những trọng tội. Một cách thật tự nhiên, đạo làm con thờ cha kính mẹ quả là sự chuẩn bị thích hợp để đón nhận đạo lý làm con cái của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta là người con hiếu thảo được chính Chúa Cha chứng thực: “Con là Con Chí Ái của Cha; Cha hài lòng về Con.” Quả thật, Ngài đã sống trọn vẹn thân phận làm con không chỉ bằng cách “trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” mà còn “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7.8).
Mời Bạn: Đối với những bậc sinh thành, ta đã phải biết ơn, tôn kính, vâng lời, huống chi đối với Đấng đã tác thành cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên, lẽ nào chúng ta thiếu sót bổn phận của mình là loài thọ tạo? Đối với ông bà, tổ tiên, tâm tình đó gọi là hiếu thảo; còn đối với Thiên Chúa thì tâm tình biết ơn, tôn kính vâng lời của chúng ta phải đạt đến mức độ tuyệt đối của một hành vi thờ phượng. Chúng ta đã được kêu gọi làm con cái Thiên Chúa, bổn phận của chúng ta là tìm kiếm và vâng theo thánh ý Người như Đức Kitô đã đi bước trước nêu gương cho chúng ta.
Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mình sống như thầy Giê-su: “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha” (Ga 4,34).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con noi gương Chúa sống đức hiếu thảo với Chúa Cha bằng cách hiến dâng mình để thực thi ý muốn Chúa Cha.

vendredi 8 janvier 2010

Thứ Bẩy sau lễ Hiển Linh

CHÚA VẪN CÓ MẶT
Ngài thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt nước mà đến với các ông. (Mc 6,48)
Suy niệm: Tuần lễ Hiển Linh cũng là thời gian tốt để người tín hữu nhìn lại những kinh nghiệm ‘Chúa không hiển linh’ trong cuộc đời mình và trong thế giới xung quanh mình. Đó là kinh nghiệm về những thất vọng, chán chường, những đuối kiệt và bất lực trước bao sự dữ, bất công, trì trệ, bao vấn đề rối rắm ngổn ngang, bao mối đe dọa tứ bề... Tất cả những điều này vẫn có đó trong xã hội và cả trong Giáo Hội, trong cộng đoàn, trong gia đình, và ngay nơi chính bản thân mình nữa. Đó cũng là kinh nghiệm của nhóm môn đệ hôm nào ngồi trên chiếc thuyền tròng trành giữa biển khơi, giữa đêm tối, và giữa điên cuồng sóng gió. Làm sao Chúa có thể có mặt trong một hoàn cảnh như thế? Ngài đang ở tận trong bờ kia mà! Thế nhưng, sự thật là Chúa đã có mặt, bất chấp đêm tối, bất chấp sóng gió, và bất chấp đó là giữa biển khơi.
Mời Bạn: Hãy có mặt trên thuyền với các môn đệ để chiêm nghiệm sự có mặt bất khả kháng của Chúa. Bạn sẽ nhận ra rằng Chúa vẫn hiện diện với ta, ngay cả những lúc ta không ngờ nhất.
Chia sẻ: Bạn cũng từng kinh nghiệm ‘được Chúa đến gặp trong đêm tối’ chứ? Hãy kể câu chuyện của bạn.
Sống Lời Chúa: Chúng ta suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, ngay cả trong những hoàn cảnh tệ hại tận cùng - vì tin tưởng rằng không chỉ mình ‘ta với ta’, mà vẫn luôn có Chúa đó, dù lắm lúc ta tưởng như Ngài không có đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn có mặt và đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

jeudi 7 janvier 2010

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

TÔI MUỐN, ĐỨC KITÔ CŨNG MUỐN
Có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh. (Lc 5,12-13)
Suy niệm: Một bàn tay giơ lên và một lời nói được thốt ra: “Tôi muốn, anh hãy sạch đi”, ngay lập tức hiệu quả được thực hiện. Nhưng không phải bàn tay và lời nói của bất cứ ai, mà phải là của Đức Ki-tô mới được. Chúa Giê-su đã lập các bí tích như thế đó. Nơi các Bí Tích, ý muốn cứu độ của Đức Ki-tô được thành sự thông qua việc thực hiện những lời nói và những cử chỉ, không phải là của bất cứ ai, mà là của những người đã được Đức Ki-tô uỷ thác, đó là các tông đồ, và nối tiếp, là những người được các tông đồ uỷ thác. Truyền thống tông đồ ấy vẫn tiếp nối trong Giáo Hội cho đến ngày hôm nay, nơi các giám mục và linh mục. Thế nhưng vẫn còn một điều không thể thiếu, đó là đức tin nơi người lãnh nhận, niềm tin mà người phong hủi đã nói lên : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Mời Bạn: Sở dĩ nhiều người coi các bí tích như những thứ bùa chú, hoặc như những việc làm theo hình thức, là bởi vì họ đã không nhận ra được sự hiện diện thiêng liêng của Đức Ki-tô nơi đó. Điều đáng ngạc nhiên và đáng buồn là chính chúng ta, những người ki-tô hữu, cử hành các bí tích lắm khi cũng đã hồ nghi hoặc lãnh đạm như vậy.
Chia sẻ: Trong năm thánh này bạn làm gì để việc học hỏi giáo lý về các bí tích được hữu hiệu hơn?
Sống Lời Chúa: Thành khẩn xin Chúa ban thêm đức tin mỗi khi lãnh nhận bí tích.
Cầu nguyện: Đọc kinh Tin.

mercredi 6 janvier 2010

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO
“…để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)
Suy niệm: Dù được giải Nobel Hòa Bình danh giá, tổng thống Mỹ Obama cũng phải nhìn nhận mình chỉ đáng được điểm B+ về thành tích 11 tháng cầm quyền vừa qua. So với những gì được phác họa trong ngày lễ nhậm chức, xem ra ông Obama còn rất nhiều việc phải làm trong ba năm còn lại. Cũng với thời gian ba năm ngắn ngủi, Đức Giêsu đã hoàn tất chương trình hoạt động hay sứ vụ của mình, được phác họa qua lời ngôn sứ Isaia hôm nay. Người nghèo được đón nhận Tin Mừng xuất hiện dưới nhiều khuôn mặt khác nhau: người mù, người què, người câm, người phong, người bại liệt, người bị giam cầm trong các loại ngục tù: tham lam tiền của như Giakêu; sợ mất thể diện như Nicôđêmô; ham quyền chức như anh em Gioan-Giacôbê… Tin Mừng quả thật đã thực hiện cuộc “lột xác” toàn diện nơi những người nghèo này.
Mời Bạn: Trên thập giá, Đức Giêsu đã có thể thanh thản thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất.” Nhìn mẫu gương của Ngài, bạn được mời gọi quan tâm đến việc đem Tin Mừng cho những loại người nghèo khác nhau ở quanh bạn, đặc biệt những người nghèo vật chất, bị bóc lột phương tiện sinh sống, thiếu những điều kiện sống cơ bản của con người. Ngày nào bạn chưa quan tâm đến người nghèo, ngày ấy một Kitô hữu như bạn không thể nào ăn no ngủ kỹ được.
Sống Lời Chúa: Tôi hoạch định một chương trình sống cho năm 2010, với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chú trọng đem Tin Mừng cho người nghèo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thực hiện chương trình Chúa công bố. Xin cho chúng con nỗ lực sống điều chúng con xác tín và quyết tâm. Amen.

mardi 5 janvier 2010

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

CHÚA DÕI MẮT THEO BẠN
Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mc 6,50)
Suy niệm: Trăng đêm ấy sáng và tròn, vì gần đến lễ Vượt Qua. Quỳ cầu nguyện với Chúa Cha trên sườn núi, đôi mắt của Đức Giêsu vẫn dõi theo con thuyền của các môn đệ dưới hồ. Rồi khi thấy các ông chèo chống vất vả vì gió ngược, Ngài chấm dứt buổi cầu nguyện để đến giúp đỡ các ông. Với sự hiện diện quyền năng của Ngài, gió trên mặt hồ êm ả, tâm hồn các ông an bình, và rốt cuộc, Ngài đưa con thuyền các ông cập vào bến bờ. Ngày hôm nay ngự bên hữu Chúa Cha, đôi mắt “thiên lý nhãn” của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dõi theo con thuyền Hội Thánh, nhất là những cộng đoàn đang gặp khó khăn. Khi ta như kiệt sức, khi những thử thách của cuộc sống như vượt quá sức con người, chắc chắn Ngài đang đến, ở lại bên ta, củng cố và nâng đỡ những cố gắng của ta đạt đến thành công.
Mời Bạn: Chúa không biến mọi sự trở thành dễ dãi cho bạn. Chúa không đến để diệt trừ đau khổ của con người. Chúa không muốn biến bạn trở thành con người nhu nhược, hèn kém. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Chúa hiện diện bên bạn trong đau khổ. Với sự hiện diện ân sủng của Ngài, những gì bất khả, không thể chịu đựng trở thành có thể, việc khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sống Lời Chúa: Trong lúc khó khăn, không trách móc Chúa, nhưng trái lại, ý thức Chúa đang hiện diện và giúp mình sống kiếp người cách hào hùng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang dõi mắt nhìn chúng con trong mọi tình huống của cuộc sống xô bồ hôm nay. Xin giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa hơn. Amen.

lundi 4 janvier 2010

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

TẤM BÁNH BẺ RA, MUÔN NGƯỜI ĐƯỢC QUI TỤ
Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. (Mc 6,41)
Mời Bạn cũng hãy ngồi xuống, “ngả mình trên đám cỏ xanh” bên hồ Tibêria để chứng kiến những gì xảy ra chung quanh việc Chúa làm cho bánh hoá nhiều chiều hôm ấy. Người đâu mà đông thế không biết! Các tông đồ tất bật phân phát những tấm bánh được bẻ ra dường như bất tận từ đôi tay của Chúa. Tội nghiệp Chúa, tội nghiệp các tông đồ! Suốt ngày chưa ăn uống gì, cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, bây giờ lại vất vả dọn bữa ăn cho dân chúng! Không ngạc nhiên nếu bạn thấy từ những nhóm người đang quây quần bên bờ hồ, có những người đứng dậy tiếp tay với các tông đồ đem bánh và cá về cho các nhóm. Ôi, sao mà thân thương quá! Những người mới đây xa lạ, nay bỗng nhiên thấy thật gần. Họ hàn huyên chia sẻ cảm nghiệm về Tin Mừng mà họ đã nghe mấy ngày qua. Tấm bánh bẻ ra, muôn người được qui tụ. Những tấm bánh hoá nhiều, số môn đệ Chúa Kitô cũng tăng thêm nhiều hơn, những người này dẫu có bị tan tác trong cuộc khổ nạn của Chúa, cũng sẽ được qui tụ lại thành cộng đoàn Hội Thánh trong bữa tiệc bẻ bánh của Chúa Phục Sinh.
Chia sẻ: Chủ đề của Năm Thánh 2010 là Giáo Hội: Mầu Nhiệm-Hiệp Thông-Sứ Vụ. Bạn có thấy chủ đề này đã tiềm tàng trong câu chuyện phép lạ bánh hoá nhiều này không?
Cầu nguyện : Chúa ơi, con thật diễm phúc được tham dự vào bữa tiệc bẻ bánh của Chúa hôm nay. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, những anh chị em chung quanh con thật đáng yêu mến quá. Con xin cảm tạ Chúa.
Sống Lời Chúa: Bạn tiếp tục dòng tâm sự riêng của bạn dâng lên Chúa.

dimanche 3 janvier 2010

Thứ Hai tuần 2 GS

ÁNH SÁNG ĐÃ BỪNG LÊN
“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,16)
Suy niệm: Ánh sáng huy hoàng bừng lên tại cánh đồng Bêlem, ánh sao lạ rực rỡ trên bầu trời đêm Giêrusalem, nhưng dân cư tại đó vẫn say giấc mộng; chỉ có đám mục đồng còn thức canh giữ đoàn chiên đón nhận được lời loan báo Hài Nhi giáng sinh, và chỉ có Ba Vua theo dấu sao lạ tìm đến thờ lạy. Các mục đồng, những người nghèo khó chất phác đơn sơ, và Ba Vua, bậc thức giả say mê kiếm tìm Chân Thiện Mỹ, họ tuy khác biệt về tầng lớp xã hội nhưng cùng đại diện cho những người thiện tâm, không “ngủ mê” trong tự mãn, đam mê, nhưng nỗ lực vươn lên không ngừng, để “bắt đầu và lại bắt đầu”, bất chấp những thách đố, những cạm bẫy trần gian: Họ là những người có thể nhìn thấy ánh sáng hiển linh của Con Thiên Chúa làm người.
Mời Bạn: Bốn lối sống “thời thượng” trong xã hội ngày nay là chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa cá nhân, chúng là những cản trở khiến con người không thể nhìn thấy ánh sáng hiển linh của Chúa Kitô. Chúng ta có đang bị những lối sống ấy chi phối khiến cho ánh sáng của Đức Kitô không thể bừng lên trong thế gian này không?
Chia sẻ: Đâu là những dấu hiệu cho thấy lối sống thế tục đang len lỏi vào và làm biến chất đời sống Kitô hữu?
Sống Lời Chúa: Xét mình: Cách tôi làm ra và sử dụng của cải vật chất có bị tiêm nhiễm bởi lối sống thế tục không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt cho con nhìn thấy Ánh Sáng của Chúa, và sống theo Chân Lý của Ngài.

samedi 2 janvier 2010

Lễ Hiển Linh

NGÔI SAO GIÊSU
Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. (Mt 1,10-11)
Suy niệm: Đường dẫn các đạo sĩ đến Bêlem là con đường của SAO. SAO rọi chiếu ánh sáng cho đường đi, SAO nuôi hy vọng, SAO cho biết Đấng được sinh ra sẽ mang sứ mệnh lịch sử quan trọng. SAO có lúc khuất dạng nhưng không vụt tắt, có lúc bị mây mù che phủ nhưng rồi lại ló dạng và đồng hành. Ngôi sao trên bầu trời dẫu có lạ lùng cũng chỉ là dấu hiệu chỉ đường đến với Hài Nhi Giêsu, là NGÔI SAO đích thực dẫn đường cho không riêng cho các đạo sĩ mà còn cho cả loài người và từng người trong suốt dọc dài lịch sử. Đó chính là nỗi vui mừng khôn xiết của những ai biết tìm đường đến với Chúa Giêsu, hiện thân của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người.
Mời Bạn: Người thời nay sùng mộ nhiều thứ thần tượng, và khi thần tượng ấy sụp đổ, họ vỡ mộng, thất vọng. Trên con đường tìm về Chân-Thiện-Mỹ, ngôi SAO dẫn đường cho chúng ta chỉ có thể là Chúa Giêsu mà thôi vì Ngài “là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Dẫu có lúc ngôi SAO của chúng ta dường như vụt tắt, chúng ta không hoang mang chao đảo bởi vì Ngài chỉ ẩn mình nhưng vẫn hiện diện, chịu chết nhưng đã sống lại và Ngài hằng sống.
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa hằng ngày để chiêm ngưỡng và trở nên giống ngôi sao thần tượng của mình là Chúa Giêsu Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, Chúa là Ngôi SAO và Thần Tượng của con. Con không có vàng để dâng cho Chúa; nhưng con dâng Chúa tấm lòng của con. Xin Chúa mãi là người bạn đường, là ngôi SAO soi dẫn đời con.

vendredi 1 janvier 2010

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 2 GS

NGƯỜI LÀM CHỨNG KHIÊM HẠ
Và đây là lời chứng của Gioan: “Tôi không phải là Đấng Kitô… Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1,19.20.23)
Suy niệm: Gioan được sai đến để làm chứng; nhưng cách làm chứng của Gioan thật lạ! Lạ không phải vì ông làm chứng cho Đức Kitô mà lại nói về chính mình. Lạ ở chỗ ông không vỗ ngực xưng tên mình là một “quí ông” nào đó mà ông phủ định chính mình: “Tôi không phải là…” Ông không phải là ánh sáng. Ông là người chỉ cho người ta thấy ánh sáng. Ông không phải là con đường. Ông chỉ là người dọn đường cho Đức Chúa. Gột bỏ được những gì không phải là Kitô để thấy rõ hơn những gì đích thực là Kitô. Sự khiêm hạ của Gioan làm cho lời chứng của ông đáng tin hơn.
Mời Bạn: Đạo Chúa hiện diện trên quê hương Việt Nam đã hơn 400 năm rồi. Gần 7 triệu tín hữu có sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô trong đó rất đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và tông đồ giáo dân. Thế mà có biết bao nhiêu anh em lương dân vẫn không biết Đức Kitô là ai, hoặc vẫn coi Hội Thánh như một thực tại xa lạ, thậm chí thù địch. Phải chăng vì chúng ta bận tâm làm chứng về cái tôi khiến cho người khác khó thấy được Đức Kitô là ai? Chúng ta hãy là những người làm chứng khiêm hạ như Gioan: mình phải nhỏ đi để Đức Ki-tô được lớn lên.
Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ tha nhân cách âm thầm khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, để Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Xin dạy con biết phục vụ cách hiền hoà khiêm tốn để Chúa được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ. Amen.

Thứ Sáu đầu tháng

Lễ Mẹ Thiên Chúa – Cầu cho hoà bình
BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI
Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2,16)
Suy niệm: Nhiều hội nghị quốc tế về hòa bình đã nhóm họp và giải tán. Từ năm 1901 đến nay, 99 giải thưởng Nobel hòa bình đã được trao tặng. Thế nhưng, nhân loại vẫn sống trong cảnh tranh chấp và xung đột trên khắp các lục địa. Năm mới, mong ước hòa bình cho thế giới có trở thành hiện thực không? Hòa bình ấy sẽ bắt đầu từ đâu? – Câu trả lời duy nhất chỉ phát xuất từ Đấng là cội nguồn bình an. Ngài đến với nhân loại ngõ hầu ban tặng bình an, để rồi từ niềm an bình trong tâm hồn, con người xây dựng hòa bình cho thế giới. Ngày Ngài giáng sinh, thiên thần đã loan báo “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Ngày phục sinh, lời đầu tiên khi Ngài hiện đến giữa môn đệ là “Bình an cho anh em.” Nước Trời mà Ngài công bố, rao giảng và sống chết cho, là một Nước Trời an bình, yêu thương và công lý.
Mời Bạn: Bình an Chúa ban cho bạn chính là sự hiện diện kỳ diệu của Ngài không chỉ ở bên cạnh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Ý thức Ngài là nguồn an ủi, niềm an vui, nguồn sức mạnh, nơi tựa nương, lòng bạn luôn an bình, dù gặp những nghịch cảnh hay sóng gió trong cuộc sống.
Chia sẻ: Thảo luận trong nhóm: Phương cách tìm được bình an giữa những xô bồ và tranh chấp của cuộc sống hôm nay.
Sống Lời Chúa: Tôi dành vài phút mỗi ngày trong mùa Giáng Sinh này cầu nguyện bên Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng. Tôi cũng cố gắng sống hài hòa với một người mình không ưa, như một nỗ lực xây dựng hòa bình.
Cầu nguyện: Quỳ bên máng cỏ, sốt sắng hát bài Đêm an bình.