lundi 11 avril 2011

Thứ Ba Tuần V MC

niỀm vui sỐng thánh ý
“Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc.” (Ga 8,28-29)
Suy niệm: Đầu tháng 12 năm 2010, một công ty cho thuê người yêu ra đời ở Hà Nội (xem Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 16.1.2011). Dịch vụ lãng mạn này nhằm đáp ứng nhu cầu những người có thu nhập cao nhưng cô đơn, thì từ nay, với số tiền bỏ ra, họ có kẻ trong vai người yêu đi bên cạnh, cho “bằng chúng bằng bạn.” Dù vậy, nỗi trống vắng trong tâm hồn họ vẫn còn đó, không thể khỏa lấp được. Đối với Chúa Giêsu, tâm hồn Ngài luôn đầy ắp tình mến Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ bằng những hành động và lời nói theo ý Chúa Cha. Vì yêu, Ngài đã xin mọi sự cứ xảy ra theo ý Cha, đừng theo ý Con. Vì yêu, Ngài đã lấy việc thực thi ý Cha làm lương thực. Sự vâng phục của Ngài cho đến chết là sự vâng phục của người con mà Đấng ban lệnh truyền là Cha của Ngài. Nói cách khác, sự vâng phục nơi Chúa Giêsu là cách thế Ngài sống tình yêu với Chúa Cha, là bảo chứng Chúa Cha đang ở với Ngài, hoàn toàn hài lòng về Ngài.
Mời Bạn: Nỗi trống vắng trong tâm hồn chỉ khỏa lấp được bằng mối giây tình thân với Chúa. Tại sao bạn không đến với “công ty” của Chúa Giêsu để học bài học hạnh phúc vì được yêu?
Chia sẻ: Niềm hạnh phúc của bạn khi tìm hiểu và sống ân sủng bí tích Rửa Tội trong suốt Mùa Chay này.
Sống Lời Chúa: Tìm hiểu ơn làm con Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống theo Lời Chúa, để con tràn ngập niềm vui của người con cái Chúa và của người theo Chúa. Amen.

Aucun commentaire: