samedi 14 mai 2011

Chúa nhật IV Phục sinh

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu
bảo vệ sự sống
“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)
Suy niệm: Người Nhật chưa hết lo sợ rò rỉ phóng xạ thì nông dân các nước Campuchia, Thái Lan biểu tình phản đối Lào xây đập Xayaburi hủy diệt môi trường sinh thái. Sự sống của loài tôm cá, cây cỏ, động vật hoang dã quí giá phải được bảo vệ thì sự sống con người, “nhân linh ư vạn vật”, càng phải tôn trọng biết mấy. Sự sống con người là thánh và là quà tặng của Thiên Chúa.  Sự sống đạt đến tầm mức viên mãn khi họ sống như con cái trong gia đình Thiên Chúa, trong mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã “chết để hủy diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống” này cho nhân loại. Vì thế, Ngài nói: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Mời Bạn: Sự sống làm con cái Thiên Chúa xem ra dễ bị nhấn chìm trong cuộc sống mải mê tìm kiếm giàu sang, danh vọng, khoái lạc nhất thời. Cần có can đảm bước đi cùng mục tử Giêsu đến đồng cỏ xanh tươi của ân sủng.
Chia sẻ: Những cám dỗ hay tình huống nào khiến đời sống thiêng liêng chúng tôi bị đe dọa? Để đời sống đạo chúng thêm phong phú, chúng tôi cần được tăng cường những gì?
Sống Lời Chúa: Giữa bao nhiêu bận rộn cuộc sống thường ngày, tôi không quên dành thì giờ để cầu nguyện, sống kết hiệp với Chúa Giêsu, để Ngài sống trong tôi.
Cầu nguyện: Xin cho con Tấm Bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con Lời của Chúa để con vẫn vững một niềm tin. Xin cho con Sự Sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo”. (Thắp Sáng Niềm Tin, 108-109)

Aucun commentaire: