samedi 25 avril 2009

Thứ Bảy tuần 2 PS

Th. Marcô, tác giả sách Tin Mừng
ANH EM HÃY RA ĐI…
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15-20)
Suy niệm: Những câu cuối cùng của Tin Mừng theo Thánh Máccô là một lệnh lên đường thực thi sứ mạng. Đức Giêsu bảo các môn đệ Người hãy đi loan báo Tin Mừng khắp tứ phương thiên hạ. Như vậy, cuộc nhập thể, cuộc sống, cái chết, sự Phục Sinh của Đức Giêsu tuy chỉ diễn ra tại rẻo đất Palestina bé nhỏ ấy, song đó là một biến cố có tầm mức vũ trụ, liên quan đến mọi người, mọi thời. Lệnh truyền của Chúa xác định rõ: mọi người, không trừ ai, đều có quyền được nghe Tin Mừng, và các môn đệ của Chúa, không trừ ai, phải đáp ứng cái quyền bất khả nhượng này. Lệnh truyền ấy như bó đuốc chuyền tay trong một cuộc chạy tiếp sức; ai nhận đuốc mà không lao về phía trước để thực hiện hành trình của mình và chuyển trao ngọn lửa cho người kế tiếp, thì đó không chỉ là thất bại của cá nhân mà là thất bại của cả một dây chuyền tập thể.
Mời Bạn: Nhìn lại hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, các môn đệ của Chúa đã không ngừng ra đi theo lệnh truyền của Thầy. Đi đông, tây, nam, bắc. Đi dưới biển, trên bờ. Đi vào muôn trùng hiểm nguy, gian khổ... để chỉ đáp lại một lệnh truyền: Anh em hãy đi... loan báo Tin Mừng cho muôn người! Với bạn hiện nay, Chúa muốn bạn ưu tiên thực hiện cuộc ra đi nào, để loan báo Tin Mừng của Chúa?
Chia sẻ: Thảo luận trong nhóm của bạn và quyết tâm cùng làm một việc, theo một phương thế thiết thực để loan báo Tin Mừng trong tuần tới, tháng tới…
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một hy sinh kèm theo một lời cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.Cầu nguyện: Hát Lúa Chín Đầy Đồng

Aucun commentaire: