mercredi 1 avril 2009

Thứ Tư tuần 5 MC

TỰ DO ĐÍCH THỰC
“Nếu các ông ở lại trong lời tôi (…) các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,36)

Suy niệm: Ngày 31.07.07, báo chí đưa tin: Ahmed Belbacha, tù nhân ở trại giam Guantanamo, xin được ở lại nhà tù thay vì hồi hương về Algeria. Anh sợ rằng khi được tự do, thì mạng sống của mình bị đe doạ. Anh ra khỏi tù, nhưng chưa thật sự tự do, vì con người chỉ tự do thật sự khi không có nỗi sợ hãi nào ám ảnh, cũng chẳng bị giam hãm trong sự mê muội hay nỗi đam mê nào. Người môn đệ Đức Giêsu là người suốt đời học tập Thầy mình - Đấng là Sự Thật- cũng như luôn ở lại trong lời Thầy, suy ngắm sự thật là mạc khải của Ngài về Thiên Chúa và con người. Qua việc đón nhận sự thật, ta “ngộ” được điều gì thật sự là giá trị trong đời, điều gì thứ yếu, để rồi dành mọi nỗ lực sống theo sự thật ấy. Như vậy, sự thật trong mạc khải của Đức Giêsu đưa ta đến tự do thật.
Mời Bạn: Hãy ở lại trong Lời Chúa Giêsu, bạn sẽ thấy Ngài rất tự do: thắng cám dỗ ma quỷ trong hoang địa, bình tâm trước những ghen tức, chế giễu của các phe nhóm chống đối… Ngài đã sống sự thật “Người Con Một” của Thiên Chúa cho đến chết trên thập giá. Ngài đã phục sinh vinh hiển để tất cả ai tin nơi sự thật mạc khải của Ngài được ơn làm nghĩa tử.
Chia sẻ: Tai hại của việc lầm lẫn chủ nghĩa cá nhân với tự do đích thực.
Sống Lời Chúa: Học thuộc và nghiền ngẫm một câu Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám tạ, ngợi khen Chúa tự hiến mình cho chúng con, để chúng con được làm con cái Chúa và được hưởng sự tự do đích thực. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và sống trọn hồng ân cao quí này. Amen.

Nous avons passé 5 semaines du Carême. Le Pâques va bientôt arriver. Chacune et chacun d’entre nous est bien conscient que, de bien des façons, nous sommes encore les pécheurs, nous sommes encore les esclaves du péché. Mais il n’y a jamais de bonnes raisons de se laisser aller au désespoir. Bien que nous soyons captifs de notre condition humaine, nous avons à notre portée la clef. Cette clef est la vérité. La vérité est le Christ, qui nous montre la voie vers la Vie.
En effet, la vraie liberté est écoute de sa parole et fidélité à ce que Jésus nous propose. En marchant dans ses pas et en vivant selon ses conseils et commandements, nous atteindrons le sommet de la perfection et de la liberté. Ai-je sérieusement cherché à éduquer ma conscience en étudiant les enseignements de ma foi, de façon à reconnaître la vérité quand je la vois et à rejeter le péché sous toutes ses formes ?
Dialogue avec le Christ : Seigneur, je veux être libre. Aide-moi à utiliser ce désir que tu as mis en mon cœur pour choisir ta volonté avec conscience, à tous les moments du jour, en refusant de poursuivre et justifier mes passions égoïstes. Je suis faible et j’ai besoin de ton aide. Je veux suivre tes paroles. Je veux être ton disciple. Amen

Aucun commentaire: